Bút lạnh lười đề thơ mới, bên bếp lò lạnh rượu ngon vẫn ấm.
Đêm tuyết ấy thật dài, cuộc đối ẩm ấy thật sảng khoái.
Uống ngàn vò chẳng say, giữa gió tuyết chỉ có những vò rượu rỗng lăn lóc đầy đất.
Vậy mà gò má vẫn không vương một nét ửng hồng.
Chương 1214: Hậu hội hữu kỳ.
[Dịch] Thỉnh Tiên Sinh Cứu Ta
Tiểu Hà Phiếm Khinh Chu
8.198 chữ
12-07-2025
Bút lạnh lười đề thơ mới, bên bếp lò lạnh rượu ngon vẫn ấm.
Đêm tuyết ấy thật dài, cuộc đối ẩm ấy thật sảng khoái.
Uống ngàn vò chẳng say, giữa gió tuyết chỉ có những vò rượu rỗng lăn lóc đầy đất.
Vậy mà gò má vẫn không vương một nét ửng hồng.
Tải app để đọc full nội dung chương này

- Nghe Audio miễn phí
- Giao diện bảo vệ mắt
- Ít quảng cáo
- Đọc offline
